Tìm nguyên nhân vụ “chồng bóp cổ vợ đến chết”

Thứ năm, 11/08/2016 11:45

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, chiều 6-8, ông Nguyễn Cư (1967, trú xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) cùng vợ là bà Lê Thị Huệ (1968) ra nghĩa địa Gò Truông (gần nhà) để thắp hương cho con gái (con gái vợ chồng ông Cư mất cách đây khoảng 1 tháng do TNGT). Trong lúc viếng mộ, vợ chồng ông Cư xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, ông Cư bóp cổ vợ cho đến chết. Xung quanh vụ việc này có nhiều đồn thổi gây hoang mang dư luận. P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp đơn vị chức năng và người nhà nạn nhân để hiểu rõ hơn nội dung vụ việc.

Ngôi mộ cháu N.L.V.N. cũng là hiện trường nơi ông Cư bóp cổ vợ đến chết.

Ngày 9-8, tiếp xúc với P.V, thượng tá Ngô Quốc Ánh - Đội trưởng Đội Trọng án (thuộc Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, qua điều tra cho thấy, vợ chồng ông Cư đã ly thân cách đây hơn 1 năm. Sau khi ly hôn, ông Cư về quê ở xã Bình Nguyên (H. Thăng Bình, Quảng Nam) dựng một ngôi nhà để ở, còn bà Huệ cùng 2 con gái thuê nhà sống riêng. Cách đây khoảng 1 tháng, con gái thứ 2 của vợ chồng ông Cư là cháu N.L.V.N. (2004) trong lúc đi xe đạp đã bị ô-tô gây tai nạn khiến cháu tử vong. Do phải có chỗ thờ cúng con nên bà Huệ đưa di ảnh con gái về nhà ông Cư đang ở để thờ. Sau vụ tai nạn, phía người gây tai nạn đã hỗ trợ cho gia đình ông Cư 60 triệu đồng. Số tiền trên, bà Huệ giữ hết chứ không đưa cho ông Cư.

Vốn “cơm không lành, canh không ngọt” đã lâu, nay lại phát sinh vấn đề trên nên mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng căng thẳng. “Qua điều tra, xác minh ban đầu, có thể do mâu thuẫn giữa vợ chồng đã lâu, cộng với việc hôm đó vợ chồng lên viếng mộ con, nhưng bà Huệ chuẩn bị lễ viếng không chu đáo nên ông Cư càng bực tức. Từ đó đã dẫn đến hành động phạm pháp như trên” - cán bộ thụ lý vụ án cho biết.

Còn lý giải về hành động của mình với CQĐT, ông Cư cho rằng do lúc đó bà Huệ quên mang theo món Mì Quảng để thắp hương cho con. Không kiềm chế được cơn nóng giận, ông Cư đã bóp cổ khiến bà Huệ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Cư đã đến CAH Quế Sơn tự thú. Tiến hành khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác định nạn nhân Lê Thị Huệ chết do ngạt khí.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, em N.T.Th. (22 tuổi, con gái đầu của vợ chồng ông Cư) cho rằng nội dung mà ông Cư khai với CQĐT chưa đúng. “Không có chuyện ba cùng mẹ ra thăm mộ em gái, rồi vì mẹ không mua Mì Quảng cúng mà ba giết mẹ. Sau khi ly hôn, ba vẫn hay đánh đập, dọa giết mẹ nên mẹ rất sợ. Trước đó, mỗi chiều đi thăm mộ em gái, mẹ đều rủ em hoặc các anh chị hàng xóm đi cùng vì sợ gặp ba gây gổ. Chiều hôm đó mẹ đi một mình nên đã xảy ra chuyện như vậy” - em Th. đau buồn nói.

Bên cạnh đó, Th. cho chúng tôi xem một lá đơn mà bà Huệ đã viết cầu cứu cơ quan chức năng vì nhiều lần bị ông Cư đánh đập. Theo đó, trước khi án mạng xảy ra, cách đó 8 ngày (ngày 28-7), lá đơn của bà Huệ được gửi đến chính quyền xã Bình Nguyên. Nội dung đơn, bà Huệ cho biết: Qua quá trình chung sống, tôi nhận thấy ông Cư hung hăng, thô bạo, không có trách nhiệm với vợ con. Đặc biệt thường xuyên say rượu về đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con nên tôi đã làm đơn ra tòa xin ly hôn… Sau khi con tôi mất, tôi về ở ngôi nhà này (nhà do mẹ tôi cho đất để làm) lo hương khói cho con, nhưng ông Cư chứng nào tật nấy, chửi mắng, đánh đập, đe dọa mẹ con tôi. Tôi thấy tính mạng của bản thân bị đe dọa… Vì vậy tôi làm đơn này kính gửi UBND, CAX giải quyết để mẹ con tôi có chỗ sống và tính mạng của tôi không bị đe dọa.

Sau khi nhận được đơn, CAX Bình Nguyên đã triệu tập ông Cư đến cảnh cáo, nhắc nhở. Thế nhưng ông Cư vẫn chứng nào tật nấy, hành động dã man của ông Cư diễn ra khiến nhiều người không ngờ được.

B.B